Hài hước chuyện "gái vụng" thể hiện tài nấu nướng tại nhà bạn trai
Nhiều cô gái ngày nay xinh đẹp và năng động, nhưng lại kém kỹ năng nấu nướng. Hạnh, 25 tuổi, không biết nấu ăn và không phân biệt được rau củ. Cô cho biết: "Mình không có thời gian, mẹ làm hết cho mình khi học, giờ đi làm cũng bận rộn, mẹ đã nghỉ hưu nên vẫn giúp mình." Tương tự, Quỳnh, con nhà giàu, từ nhỏ đã có người giúp việc làm mọi việc, nên cô không hề biết nấu nướng.
Cô chỉ việc ngồi ăn, xem phim sau bữa và không phải rửa bát hay dọn dẹp, vì đã có người làm sẵn. Ngay cả hoa quả tráng miệng cũng được cắt gọt giúp, đến nỗi cô không biết cầm dao. Nhiều cô gái như Hạnh và Quỳnh được chiều chuộng, trong khi một số khác thì lười biếng và cho rằng nấu ăn không cần thiết. Họ tin rằng khi lấy chồng, có thể thuê người giúp việc hoặc mua đồ ăn chế biến sẵn. Hà, 26 tuổi, chia sẻ rằng cô sẽ dành thời gian cho việc khác có ích hơn và sẽ thuê một người giúp việc giỏi nấu ăn để phục vụ gia đình.
Sau khi ăn, người giúp việc dọn dẹp mọi thứ hoặc bạn có thể mua món ăn chế biến sẵn tại siêu thị để dễ dàng bày lên bàn. Nhiều cô gái không ý thức nấu nướng cho đến khi phải nấu ăn cho gia đình bạn trai và khiến họ "kinh hoàng" vì tay nghề kém. Chẳng hạn, Quỳnh được mời đến nhà Vinh, bạn trai, nhưng khi giúp mẹ Vinh nấu ăn, cô vụng về đến mức làm đứt tay và làm rau nát bét vì chưa bao giờ vào bếp.
Khi bê bát đĩa ra bàn, Quỳnh làm rơi cả chồng bát khiến cả nhà giật mình. Sau bữa ăn, cô cũng khiến mẹ bạn trai thất vọng với quả bưởi nham nhở và những quả hồng xiêm méo. Quỳnh nhận ra rằng nấu nướng quan trọng hơn cô nghĩ, và cảm thấy bị mẹ bạn trai nhìn với ánh mắt thiếu thiện cảm. Còn Hạnh, khi được bạn trai hỏi về khả năng nấu ăn, đã dối là biết nấu để không bị chê. Tuy nhiên, vào sinh nhật mẹ bạn trai, cô không thể tránh né và phải nhận lời đến nhà. Ngày hôm đó, cô rất xấu hổ khi mẹ Tuấn nhờ cô nhặt rau.
Hạnh ngoan ngoãn làm theo mẹ bạn trai khi nhặt rau, nhưng khiến bà ngạc nhiên khi không phân biệt được rau mồng tơi và rau dền. Mặc dù bà nghĩ có thể cô nhầm, nhưng khi Hạnh nêm nồi rau xào thì quá mặn, và khi rán nem lại bị cháy. Cả nhà ăn mà phải cố nuốt, khiến mẹ Tuấn và Tuấn đều xấu hổ. Hôm sau, Tuấn nói với Hạnh rằng mẹ anh không thích cô vì nấu ăn tệ, và anh cảm thấy thất vọng. Điều này cho thấy dù xã hội phát triển, đàn ông vẫn rất coi trọng khả năng nấu nướng của phụ nữ.
Ngày nay, việc nấu ăn có thể không phải là yếu tố quyết định khi chọn vợ, nhưng nhiều đàn ông vẫn thích phụ nữ biết nấu ăn. Tuấn, 30 tuổi, lập trình viên, cho biết: “Tôi rất thích những cô gái biết nấu nướng vì điều đó khiến tôi cảm thấy họ sẽ là người vợ, người mẹ tốt.”
Source: https://afamily.vn/khoc-cuoi-chuyen-gai-vung-tro-tai-nau-an-o-nha-ban-trai-2011031106473947.chn